Nhờ em chồng chụp ảnh, tôi bị lặp lại câu nói của em ấy suốt cả tuần.
Vợ chồng tôi mới cưới được hơn 3 tháng, đang trong giai đoạn mặn nồng, nhưng em chồng lại không thích tôi. Dù tôi nấu nhiều món ngon, em ấy vẫn chê và ăn qua loa. Mỗi khi thấy chúng tôi hạnh phúc, em chồng tỏ ra bực bội. Tuần trước, khi tôi nhờ chụp ảnh, em ấy lẩm bẩm chê tôi xấu và so sánh với người yêu cũ của chồng. Câu nói đó khiến tôi rất tổn thương và tự ti về ngoại hình. Từ đó, tôi liên tục soi gương để xem mình có thật sự kém cỏi như em chồng đã nói.
Tôi gắt gỏng hỏi chồng về Vân, cô người yêu cũ xinh đẹp của anh. Ban đầu chồng giải thích, nhưng sau đó anh bực bội mắng tôi ghen tuông vô lý. Càng như vậy, tôi càng lo lắng. Hôm qua, tôi tìm được facebook của Vân và thấy cô ấy thật đẹp, khiến tôi cảm thấy tự ti. Tôi tự hỏi liệu chồng cưới tôi chỉ vì thương hại chứ không phải vì yêu.
Source: https://afamily.vn/nho-em-chong-chup-giup-tam-anh-em-ay-lam-bam-mot-cau-ma-toi-dieu-dung-suot-ca-tuan-20220220134141389.chn